Chồng thường đòi rửa bát và bảo mẹ con tôi lên phòng sau bữa ăn, tôi đã theo dõi một tuần và bất ngờ với lý do thực sự.
Do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình tôi 4 người sống trong căn nhà 2 tầng của bố chồng. Ông hiền lành và thương yêu con cháu, nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Chồng tôi từng nói về việc bố mẹ chồng ly dị khi anh còn nhỏ, và bố đã nuôi hai anh em khôn lớn. Khi tôi hỏi bà nội về lý do ly hôn, tôi mới biết rằng bố chồng làm việc ở nước ngoài, gửi tiền về cho mẹ chồng, nhưng bà lại dùng tiền để gửi về nhà ngoại. Khi bố phát hiện, yêu cầu mẹ trả tiền nhưng bà không chịu, dẫn đến ly hôn. Sau đó, mẹ chồng không nuôi con, bố giận và cấm nhắc đến bà. Tuần trước, chồng tôi có biểu hiện lạ, thường giành rửa bát và nhắc vợ con tắm rửa.
Chồng tôi thường không chịu rửa bát, nhưng lần này tự dưng dọn dẹp sau bữa ăn, khiến tôi nghi ngờ. Sau một tuần theo dõi, tôi phát hiện anh mang đồ ăn cho một người phụ nữ lớn tuổi tại công viên. Khi hỏi, chồng cho biết đó là bà nội của các con, đang sống khó khăn và không có tiền. Anh muốn thuê phòng trọ cho bà, nhưng điều này sẽ tiêu tốn lương của anh và gây ra vấn đề nếu bố chồng biết. Tôi cảm thấy bối rối với sự xuất hiện của mẹ chồng. Chúng tôi nên làm gì trong tình huống này?
gmail.com
Source: https://afamily.vn/toi-nao-an-xong-chong-cung-doi-rua-bat-va-duoi-me-con-toi-len-phong-thay-la-toi-da-theo-doi-mot-tuan-va-nga-ngua-voi-ly-do-2022031511071699.chn